Đánh gãy tay vợ vì đòi... ly hôn
(Cadn.com.vn) - Đang nằm điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng, chị Phan Trần Minh Trí (trú xã Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì xảy ra. Dù nhập viện gần một tháng nay nhưng sức khỏe của chị Trí vẫn còn yếu, các bác sĩ cho biết chị bị đa chấn thương, gãy tay trái, vỡ gò má trái và bị méo miệng. Những vết thương nặng nề đó là do chính người chồng của chị, anh Nguyễn Ngọc Thắng (trú TT Ái Nghĩa) gây ra.
Theo trình bày của chị Trí, thì chị đã sống ly thân với chồng đã hơn 3 năm. Chị ở trong TPHCM để làm ăn sinh sống và nuôi 2 con nhỏ. Gần đây chị quyết định về quê để làm đơn ly hôn vì thấy hai người không thể tiếp tục gắn bó được nữa. Trong lúc chờ tòa giải quyết thì chị gửi con gái nhỏ về nhà chồng nhờ chăm sóc giúp và khi chị quay trở lại đón con thì xảy ra sự việc. “Sau khi làm xong các thủ tục, hôm 3-12, tôi đến nhà chồng để đón con vào lại TPHCM. Lúc đó anh Thắng không có ở nhà nên gia đình chồng ngăn cản, không cho tôi chở con đi. Đến khoảng 19 giờ, anh Thắng về nhà, nhìn thấy tôi là chửi mắng, cương quyết không để tôi chở con gái đi, dù hơn 3 năm nay anh ấy chẳng chăm sóc hay phụ cấp gì cho con.
Lúc đó tôi ôm con để trên xe, rồi chở đi nhưng chạy được một đoạn thì bị anh Thắng đuổi kịp, ép xe vào lề. Sau đó anh Thắng lấy một đoạn tre dài, đánh liên tục vào đầu, chân và tay tôi, cho đến khi tôi choáng váng ngã qụy xuống đường. Khi tôi kêu cứu, người dân sống gần đó chạy ra can ngăn thì anh Thắng mới không đánh nữa. Tôi được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, con gái vẫn bị gia đình nhà chồng giữ lại” - chị Trí kể lại trong đau đớn.
Do thương tích nặng, nên hiện chị Trí phải tiến hành phẫu thuật lần thứ hai ở tay trái và bị liệt dây thần kinh số 7, mọi công việc buôn bán ở TPHCM dừng lại, con trai lớn đang học lớp 6 phải nhờ người khác chăm sóc giúp. Chị Trí cho biết, từ ngày nhập viện đến nay, dù viện phí được gia đình chồng lo, nhưng anh Thắng vẫn chưa một lần vào thăm và không cho con gái nhỏ vào gặp mẹ.
![]() ![]() |
Chị Trí đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng và nhiều vết thương trên cơ thể do bị chồng đánh đập. |
Giống như nhiều gia đình khác, giữa chị Trí và Thắng đã có khoảng thời gian dài hạnh phúc. Sau đám cưới, do không xin được việc ở Đà Nẵng nên vợ chồng quyết định vào TPHCM lập nghiệp. Do chịu khó làm ăn nên cuộc sống của họ cũng tạm ổn và sinh đứa con trai đầu lòng. Theo lời chị Trí thì quan hệ vợ chồng xấu đi khi anh Thắng bắt đầu vướng vào cờ bạc, lô đề. “Lúc đầu, ảnh lo làm ăn và chăm sóc vợ con nhưng chỉ vài năm thì sinh tật cờ bạc, làm được đồng nào nướng vào bài bạc hết. Tôi khuyên mãi nhưng anh không nghe, mỗi lần thua bạc là về hành hạ vợ con” - chị Trí kể.
Vào năm 2011, chị Trí mang thai đứa con thứ hai, nhưng Thắng vẫn không từ bỏ đam mê cờ bạc để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, vợ con. Khi chị Trí mang thai được 3 tháng, anh Thắng còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay khiến chị bị động thai phải nhập viện cấp cứu. Lúc đó chị Trí quyết định sống ly thân để chồng suy nghĩ lại nhưng không thành. Sau đó anh Thắng về quê sinh sống, một mình chị Trí phải lo nuôi dạy và chăm sóc hai con nhỏ. “Gần 3 năm sống ly thân, anh Thắng không một lần vào TPHCM thăm con hay gửi tiền phụ cấp gì hết. Về quê lần này ngoài việc giải quyết chuyện ly hôn, tôi còn muốn con gái nhỏ được gặp ba và gia đình nhà nội, thế mà anh ấy lại đánh đập tôi, rồi giữ luôn con gái. Từ lúc tôi nộp đơn ly hôn, anh ấy thường xuyên gọi điện, nhắn tin đe dọa, khiến tôi rất sợ. Giờ chỉ mong cơ quan CA làm rõ hành vi đánh người và yêu cầu anh ta phải giao lại con cho tôi” - chị Trí nói.
Sau khi sự việc xảy ra, người thân của chị Trí đã làm đơn tố cáo Thắng đến cơ quan chức năng. CATT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc cho biết, sau khi nhận được tường trình của gia đình chị Trí, CQĐT đã mời Nguyễn Ngọc Thắng lên làm việc. Tại CQĐT, Thắng đã thừa nhận hành vi của mình, cho rằng do chị Trí có những lời lẽ quá đáng và vẫn còn yêu vợ, không muốn các con sống trong cảnh thiếu cha, vắng mẹ, trong lúc nóng giận mới hành động như thế để mong chị Trí suy nghĩ lại. Hiện CATT Ái Nghĩa đã tiến hành lấy lời khai, giám định thương tích đối với chị Trí để điều tra, xác minh hành vi cố ý gây thương tích của Thắng, xử lý theo quy định của pháp luật. Dư luận địa phương cũng cho rằng, dùng vũ lực của Thắng đối với vợ như thế là không thể chấp nhận được và cần phải xử lý nghiêm.
Minh Hà